Kết quả tìm kiếm cho "tỏa ngát"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1373
Nhiều tờ báo, tạp chí hiện đã lưu giữ các số phát hành dưới dạng điện tử, chủ yếu từ khoảng sau năm 2000 đến nay. Thế nhưng, với những ấn phẩm trước đó, bản giấy vẫn là định dạng gần như duy nhất, được bảo quản trong các điều kiện khác nhau và vì thế luôn đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng...
An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 147km (trên đất liền 135,5km, trên sông 12,3km), tiếp giáp với ba tỉnh Kandal, Takeo và Kampot của Vương quốc Campuchia.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Giồng Riềng (An Giang) ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành nét đẹp văn hóa của người dân địa phương.
Hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trong hẻm ở đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn) khiến 2 người thiệt mạng, lực lượng chức năng giải cứu, đưa 5 người bị thương ra ngoài.
Bẫy ảnh mới ghi nhận đàn voi 9 con, trong đó có 2 voi con khoảng 2 và 6 tuổi, đang sinh trưởng tốt giữa rừng Đà Nẵng.
Hơn 20 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ngụ tổ 1, ấp Hòa Phú 4, xã An Châu (An Giang) đã 79 lần hiến máu. Con trai bà cũng tham gia 28 lần, đưa tổng số lần hiến máu của hai mẹ con vượt mốc 100.
(Dân trí) - Thức giấc giữa đêm không chỉ do sức khỏe hay thiết bị điện tử, mà còn là thói quen tự nhiên của loài người. Ngày nay, nguyên nhân giấc ngủ ngắt quãng còn do cuộc sống hiện đại.
Từ cánh đồng đến khu dân cư, chuyển đổi số đang tạo diện mạo mới cho xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang). Công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn đổi mới phương thức quản lý, cải thiện chất lượng cuộc sống và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo hướng thông minh, bền vững.
Đây là những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển vượt bậc về kỹ thuật chuyên môn của ngành y tế tỉnh Quảng Ninh trong lĩnh vực hiến, ghép mô tạng.
Đêm 12/12/1972, rạng sáng 13/12/1972, những tiếng nổ xé toạc màn đêm thành Tuy Hạ, rung chuyển cả vùng Đông Nam Bộ, khiến nhiều ô cửa kính ở Sài Gòn vỡ tung.
Không phải Lại Lý Huynh, chính "lão tướng" Nguyễn Thành Bảo mới là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở Giải cờ tướng giao hữu quốc tế Việt Nam - Quảng Đông, khi liên tiếp đánh bại các cao thủ Trung Quốc.
Suốt 79 năm qua, chăm lo cho người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.